Tập 23 - 24 của bộ phim Diên hi công lược tiếp tục mang đến cho khán giả chuỗi những tình tiết hấp dẫn, kịch tính. Trong 2 tập phim này, khán giả được theo dõi cảnh phim Ngụy Anh Lạc (Ngô Cẩn Ngôn) trả thù Hoằng Trú - kẻ đã cưỡng hiếp chị gái của nàng.

Dẫu biết Hoằng Trú là em trai hoàng đế Càn Long nhưng Nguỵ Anh Lạc vẫn không chịu buông tha. Nàng ta bất chấp hiểm nguy, lập kế hoạch ve vãn, dụ dỗ Hoằng Trú rồi thừa cơ hội ra tay. Đầu tiên, Ngụy Anh Lạc cố ý xuất hiện trước mặt Hoằng Trú rồi làm ra vẻ đáng yêu. Biết tính Hoằng Trú mê chơi, không lo nghĩ nhiều, Anh Lạc "phát tín hiệu" để Hoằng Trú hiểu rằng nàng đang có ý muốn qua lại với hắn ta.

screen-shot-2018-08-07-at-125627-15336233682252000754254.png
screen-shot-2018-08-07-at-125700-15336233682272042824218.png

Ngụy Anh Lạc cố ý quyến rũ Hoằng Trú.

Đêm hôm đó, Anh Lạc giả vờ mang đồ cúng vào ngự hoa viên tế bái. Thế là Hoằng Trú mặc đồ của thái giám, chạy theo Anh Lạc đến nơi làm lễ. Sau vài ba câu nói qua nói lại, Anh Lạc liền lao đến đánh Hoằng Trú. Quá hoảng sợ, Hoằng Trú bỏ chạy và hô hoán rằng Anh Lạc muốn giết hắn ta. Tương kế tựu kế, Anh Lạc tự xé áo của mình rồi chạy đến chỗ các thị vệ để tố Hoằng Trú cưỡng hiếp nàng.

Đúng lúc này, hoàng đế Càn Long (Nhiếp Viễn) xuất hiện và phân xử chuyện Anh Lạc - Hoằng Trú thi nhau đấu tố. Anh Lạc làm ra vẻ tội nghiệp, đáng thương, luôn miệng kêu cứu mạng vì Hoằng Trú cưỡng hiếp mình. Còn phía Hoằng Trú, chàng ta lại mắng chửi Anh Lạc không ngừng với lý do mình đã bị lừa. Trong lúc hoàng đế còn bán tín bán nghi, Anh Lạc đã nhanh miệng nói rằng nàng ta chỉ là cô gái chân yếu tay mềm, làm sao đủ sức gây hại cho Hoằng Trú. Ngược lại, Hoằng Trú nửa đêm vẫn ở hoàng cung, lại còn mặc đồ thái giám chứng tỏ có mưu đồ bất chính.

screen-shot-2018-08-07-at-125055-1533623368198334078645.png
screen-shot-2018-08-07-at-125106-1533623368201500191873.png
screen-shot-2018-08-07-at-125113-15336233682051400162127.png

Ngụy Anh Lạc giả vờ bị cưỡng hiếp rồi đổ hết mọi tội lỗi cho Hoằng Trú.

Trước hoàn cảnh này, hoàng đế đã tát Hoằng Trú và toan trừng phạt hắn ta. May mắn thay có mẹ Hoằng Trú - Vũ Thái Phi xuất hiện và dùng roi da đánh Hoằng Trú một trận tơi bời. Nếu Vũ Thái Phi không đánh Hoằng Trú, chắc chắn hoàng đế sẽ phạt hắn ta thật nặng. Nể mặt Vũ Thái Phi, hoàng đế đành nhắm mắt cho qua chuyện.

screen-shot-2018-08-07-at-125210-1533623368218877756678.png
screen-shot-2018-08-07-at-125220-15336233682201409887365.png
screen-shot-2018-08-07-at-125228-15336233682222009364438.png

Hoằng Trú bị Vũ Thái Phi đánh bằng roi da.

Về phần Anh Lạc, nàng ta lại thoát hiểm một cách thần kỳ nhờ Hoàng hậu Phú Sát (Tần Lam) lên tiếng cầu xin. Tuy nhiên, đông đảo khán giả vẫn cho rằng mạch phim đoạn Anh Lạc bày mưu tính kế vu oan cho Hoằng Trú diễn ra hơi khiên cưỡng. Nhiều khán giả tức tối bình luận: "Một cung nữ không danh không phận mà có thể gây hại cho vương gia. Tôi cứ cảm thấy tình tiết này khó chấp nhận quá", "Anh Lạc nói gì người khác cũng tin. Anh Lạc tài giỏi đến mức phát sợ. Tại sao lại giỏi đến thế", "Ban đầu còn thấy thích Anh Lạc, về sau cô này láo quá, chẳng ai chịu nổi", "Hết lần này đến lần khác, sự tài giỏi của Anh Lạc đã bị đẩy lên mức khó tin", "Càng xem càng thấy ghét Anh Lạc, cô ta láo toét và coi trời bằng vung. Đã thế còn luôn thoát hiểm thần kỳ. Biên kịch và đạo diễn làm phim sai lầm quá".

screen-shot-2018-08-07-at-125128-15336233682081672168568.png
screen-shot-2018-08-07-at-125146-1533623368210202607552.png
screen-shot-2018-08-07-at-125159-15336233682141906841066.png

Hoàng hậu Phú Sát lên tiếng cầu xin cho Anh Lạc.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022