Chiến dịch Điện Biên Phủ năm xưa ghi nhận những đóng góp thầm lặng của các nữ thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến. Thời điểm đó, họ hầu hết là những thanh niên tuổi đời còn rất trẻ, người còn đi học, người là công nhân đã cống hiến sức trẻ của mình cho đất nước. Họ tham gia chiến dịch không sợ máy bay, bom đạn địch, ngày đêm bám sát bộ đội. Họ sáng tạo ra nhiều phương thức độc đáo để xẻ núi, bạt đồi, đào hầm, san lấp hố bom làm đường cho xe qua. Hành trang tuổi trẻ rực rỡ của họ đã làm nguồn sống cho suốt quãng đời của chính mình, đồng thời cũng là hành trang cho thế hệ trẻ hôm nay cùng nhau tự hào và phấn đấu làm tốt hơn nữa nhiệm vụ của mình.

screenshot-2024-04-20-122222-1713590675824792227570.png
screenshot-2024-04-20-122301-1713590675892960972511.png

Bà Bùi Thị Ngọc Lý

Câu chuyện về những dân công hỏa tuyến phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ đã được bà Bùi Thị Ngọc Lý kể lại trong chuyên mục Cha ông tôi là chiến sĩ Điện Biên. Bà Ngọc Lý kể, hành trang của những dân công bộ tiếp tế ra tiền tuyến, ra chiến trường thời ấy chỉ có 2 tấm nilon, 2 bộ quần áo, 3 bầu muối, 1 gậy tre. Nhưng mỗi người phải hoàn thành nhiệm vụ mang đủ 20kg gạo ra tiền tuyến. Xuất phát từ Thanh Hóa, hành trình đi trong 2 tháng cả chiều đi và về. 

Không chỉ bà Ngọc Lý tham gia dân công hỏa tuyến, gia đình bà còn có chồng, anh trai là chiến sĩ tham gia chiến trường Điện Biên Phủ. Chính họ đã góp phần làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ chấn động địa cầu năm ấy.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022