Hơn 8h sáng, 7 xe máy xúc được dán chữ song hỉ, biển số và hai bên sườn trang trí dây kim tuyến và bóng bay, xuất phát từ nhà trai của anh Sơn, 25 tuổi, ở xã An Khánh, huyện Đại Từ sang nhà cô dâu Dương Thị Liên.

Suốt 15 phút di chuyển trên quãng đường 3 km đến nhà gái ở xã Phúc Hà, TP Thái Nguyên, đoàn xe gây xôn xao với người dân hai bên đường. Khi đến nhà gái, mọi người trong gia đình cô dâu và quan khách đều bất ngờ, thích thú.

"Tôi từng xem các màn đón dâu bằng xe máy cày, container, thuyền thúng trên mạng xã hội nhưng không nghĩ có ngày bản thân được thành nhân vật chính", cô dâu Dương Liên nói.

434841965-1469972430258955-751-3933-9926-1712838699.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=iAeDAm0ZLZG6IlSPzAvWtQ

Cô dâu Dương Liên và chú rể Hồng Sơn cùng đoàn máy xúc đi đón dâu tại xã Phúc Hà, thành phố Thái Nguyên, sáng 10/4. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Sơn và vợ là người cùng tỉnh, yêu nhau được 10 năm và cùng lập nghiệp tại quê nhà. Ý tưởng rước dâu bằng máy xúc xuất phát từ công việc anh gắn bó gần 10 năm qua và bản thân cũng yêu thích phương tiện này từ nhỏ.

"Tôi có được công việc như ngày hôm nay cũng nhờ có máy xúc nên muốn trong ngày trọng đại của bản thân có sự xuất hiện của chiếc xe. Còn rước dâu bằng ôtô lại quá bình thường", Sơn nói.

Một tháng trước ngày cưới, anh nói ý định sẽ đi đón dâu bằng máy xúc với vợ sắp cưới và bố mẹ hai bên. Biết tính con hài hước, gia đình tưởng Sơn chỉ nói đùa. Nhưng sát ngày cưới, chàng trai 25 tuổi nghiêm túc bàn bạc với gia đình và nhận được sự ủng hộ, dù bố mẹ liên tục nhắc nhở chú ý an toàn, không ảnh hưởng đến giao thông.

Đang sở hữu hai xe máy xúc, Sơn mượn của bạn bè thêm 5 chiếc khác, loại từ 5 tấn đến hơn 10 tấn. Một ngày trước đám cưới, 7 chiếc xe được rửa sạch và trang trí. Theo kế hoạch, các xe này sẽ chạy rỗng đến nhà cô dâu, không chở thêm người hay sính lễ bởi không gian khoang lái nhỏ hẹp.

Dự định ban đầu chú rể sẽ điều khiển máy xúc đi đón dâu, nhưng do trời mưa, sợ cô dâu di chuyển khó khăn, dễ bắn bẩn lên trang phục nên quyết định dâu rể đi ôtô. Đoàn máy xúc do các anh em đồng nghiệp điều khiển bám sát xe hoa.

435157542-1465882807693905-337-7083-6124-1712838699.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=kjKCMZBBxxvtbfadu063CQ

Chú rể Hồng Sơn (áo trắng) chụp cùng bạn bè điều khiển máy xúc đi xin dâu ở Thái Nguyên, sáng 10/4. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Anh Lê Sĩ Chiến, 31 tuổi, người điều khiển một trong 7 chiếc máy xúc đi đón dâu, nói rất hào hứng khi chú rể Hồng Sơn ngỏ ý mượn xe.

"Ngày xưa chỉ rước dâu bằng xe đạp, xe máy, hiện đại hơn thì đi bằng ôtô nhưng nay có cả máy xúc. Lần đầu nhận trách nhiệm lái máy xúc đi đón dâu rất khó tả, nhưng tôi và mọi người đều rất vui, không ít khách mời còn xin chụp ảnh làm kỷ niệm", anh Chiến nói.

Hình ảnh và video đoàn xe máy xúc đi đón dâu của chú rể Hồng Sơn sau khi chia sẻ lên mạng xã hội nhận hàng nghìn lượt yêu thích, bình luận. "Đón dâu bằng chiếc máy xúc gắn bó thân thiết với nghề nghiệp ấn tượng và ý nghĩa quá. Chúc hai bạn hạnh phúc", người dùng có tên Bình Minh để lại bình luận.

don-dau-bang-doan-may-xuc-1712838611.jpg?w=0&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=iI0t8RokUNFxgkAefLg6mg
Đón dâu bằng đoàn máy xúc

Đoàn máy xúc được chú rể Hồng Sơn chuẩn bị để đi đón dâu, sáng 10/4. Nguồn: Nhân vật cung cấp

Chú rể Hồng Sơn nói bất ngờ bởi đám cưới được nhiều chú ý. Anh khẳng định dùng máy xúc đi đón dâu không vì phô trương hay thích tạo nổi tiếng. Bản thân chỉ muốn lưu giữ những khoảnh khắc đẹp, ý nghĩa trong ngày trọng đại.

Quỳnh Nguyễn

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022