Diễn viên Lê Lộc là một trong số sáu thí sinh của chương trình tranh tài dành cho con cháu các nghệ sĩ sân khấu, cải lương tên tuổi. Ở tập đầu tiên của sân chơi sẽ phát sóng ngày 7/6, Lê Lộc có màn biểu diễn vẽ tranh cát.

Lê Lộc đã mất nhiều thời gian suy nghĩ ý tưởng cho phần thi. Cuối cùng, cô chọn chủ đề về gia đình, kể lại sự đổ vỡ hạnh phúc của cha mẹ đã tác động đến con cái như thế nào. Nữ diễn viên sẽ thực hiện từng công đoạn của bức tranh cát ngay trên sân khấu, trên nền nhạc Cho con của tác giả Phạm Trọng Cầu. Bài nhạc dẫn dắt người xem đi vào câu chuyện của gia đình nghệ sĩ Duy Phương, Lê Giang. Ở đó, những ngày thơ bé, nữ diễn viên sinh năm 1995 vẫn còn đủ đầy cha mẹ và anh trai. Nhưng khi bố mẹ ly dị, nỗi đau về mái ấm không trọn vẹn mãi in đậm trong ký ức của cô.

dien-vien-le-loc-5782-1464822668.jpg

Diễn viên Lê Lộc khi nhắc chuyện gia đình trong tập đầu tiên sắp phát sóng của chương trình dành cho con của các nghệ sĩ sân khấu, cải lương nổi tiếng.

Lê Lộc sinh ra là con "nhà nòi". Cha cô là nghệ sĩ Duy Phương - danh hài một thời. Còn mẹ cô là diễn viên Lê Giang. Khi cô vài tuổi đầu, cha mẹ chia tay và mỗi người có mái ấm riêng. Lê Lộc cùng anh trai về sống với cha. Duy Phương cũng phải bươn chải lo cho cuộc sống gia đình nên không có nhiều thời gian dành cho con. Còn diễn viên Lê Giang vì buồn chuyện gia đình cũng có quãng thời gian bỏ sàn diễn. Chị chỉ thỉnh thoảng đến thăm các con. Không sống cùng mẹ nên ngày bé, có lúc, Lê Lộc và anh trai Duy Phước xem mẹ như khách đến chơi nhà dù vẫn một mực lễ phép dạ thưa. Thiếu vắng tình mẹ nên khi ba mẹ con ngồi bên nhau lại ngượng ngùng chân tay, câu chữ nhát gừng cho đến hết thời gian thăm hỏi.

Lê Lộc nhớ lại lúc đó, khi mẹ nựng nịu, muốn ôm hôn cô còn tìm cách né tránh, không thấy thoải mái. Có lần cô bảo với mẹ: “Mẹ không phải là mẹ của con" khiến Lê Giang bật khóc nức nở. Thỉnh thoảng, Lê Lộc theo cha và anh trai đi diễn tình cờ gặp mẹ Lê Giang, họ cũng chỉ nhìn nhau buông vài câu chào hỏi xã giao.

Có lúc, diễn viên Lê Giang rất buồn và tuyệt vọng trước sự dửng dưng của cô con gái. Một lần tình cờ gặp lại con ở tụ điểm diễn hài, chị cho con gái số điện thoại với lời nhắn "có gì thì con gọi cho mẹ" nhưng không hy vọng Lê Lộc sẽ liên lạc. Không ngờ ít lâu sau, Lê Lộc chủ động tìm mẹ và muốn hàn gắn lại tình cảm mẹ con. Từ sau đó, cô chuyển qua sống với Lê Giang để được gần gũi mẹ hơn trước khi chị sang Australia định cư.

11811569-1480849888878736-6593-4389-9653

Càng lớn Lê Lộc (trái) càng thương và hiểu mẹ Lê Giang hơn.

Nữ diễn viên trẻ tâm sự ký ức về tuổi thơ của cô là những mảng màu u ám khiến nhiều lúc cô không muốn nhắc đến. Lớn lên, cô cũng nhiều lần tránh nhắc lại nỗi đau vì sợ cha mẹ chạnh lòng. "Đến khi tôi 21 tuổi, một bức ảnh gia đình chụp chung bốn người tôi cũng không có được. Nhưng tôi chưa bao giờ oán trách cha mẹ mình. Vì càng lớn tôi càng hiểu cuộc đời đâu có gì là suôn sẻ. Mình phải biết chấp nhận một vài thứ không như mong đợi".

Bước chân đầu tiên của Lê Lộc lên sàn diễn năm ba tuổi cũng ẩn chứa đầy nước mắt đằng sau tiếng cười. Cô hóa thân vào vai đứa con chứng kiến cảnh ly dị (do cha Duy Phương và diễn viên hài Việt Hương đóng). Nhớ về vai diễn đầu tiên đó, Lê Lộc tâm sự: "Hình như mất mát từ cuộc sống riêng theo tôi lên sân khấu. Nhưng cũng từ những vai diễn đó, tôi quyết định đi theo nghề của cha mẹ mình".

Lê Lộc hiện là diễn viên của sân khấu kịch Phú Nhuận,TP HCM. Cô xuất hiện khá nhiều trong các vở sân khấu hài, kịch dài, phim truyền hình...

* Trailer cuộc thi "Sao nối ngôi"

>> Xem thêm:

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022