vochoxacchetcuachongdiphuot.jpg

Theo cảnh sát, họ nhận được một cuộc điện thoại báo tin và tìm thấy thi thể của một người đàn ông 78 tuổi trong một "quan tài di động" làm bằng nhôm.Trưởng cảnh sát thành phố Ketchikan, Alan Bengaard, cho biết để bảo quản xác chết của chồng trong suốt chuyến đi mấy ngày vừa qua, người vợ đã đến mua đá tại các nhà máy đóng hộp trên đường đi.Theo Alan, đây là một phần của chuyến đưa tiễn người chồng đến nhà xác, thế nhưng không hiểu sao người vợ lại không trực tiếp đi thẳng đến nhà xác mà lại quyết định đi vòng vèo suốt mấy ngày vừa qua.Theo như Alan hiểu thì đây là một kiểu nghi thức canh người chết. Người vợ sẽ không bị truy tố gì vì người chồng qua đời vì một cái chết hoàn toàn tự nhiên.Bên nhà xác sau khi nhận được điện thoại của cảnh sát là nhanh chóng mang xác của người chồng về.Alan nói hi vọng người vợ sẽ không tìm cách mang xác chồng ra để đi "phượt" nữa.

Ngô Vân

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022