kyquaicogaicosothichnuoidia.jpg

Li Dan nuôi đỉa khiến các thành viên trong gia đình không dám tới phòng của cô.

Cô gái tên Li Dan, đang sống cùng nhà với bố mẹ tại thành phố Bắc Kinh ở Trung Quốc, cho biết các thành viên trong gia đình không dám vào phòng của cô, vì họ cảm thấy buồn nôn khi nhìn thấy hai con đỉa được nuôi trong bể nước nhỏ.

"Tôi không nghĩ nuôi đỉa là một điều khác thường", Li cho biết trên tờ Bưu điện Bắc Kinh buổi sáng. "Những người bạn của tôi đang bàn tán xôn xao về sở thích của tôi".

Li mua hai con đỉa dài khoảng 3 đến 4 cm trên một trang thương mại trực tuyến cách đây khoảng 6 tháng. Hàng tuần, cô mua cá sống tại khu chợ gần nhà và thả chúng vào trong bể để hai con đỉa hút máu.

"Cá sẽ không chết sau khi chúng bị hút máu. Nó không đáng sợ như những gì bạn tưởng tượng", Li cho biết. Cô sau đó sẽ chế biến những con cá bị hút máu làm thức ăn cho mình sau khi chúng sống với đỉa trong một tuần.

Li thừa nhận đây là một sở thích khá "độc" vì cô ít khi đụng chạm vào những vật nuôi của mình. Cô phải đeo găng tay da mỗi khi bắt chúng ra khỏi bể để thay nước.

Theo Dân Việt

Tag :, , ,

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022