"Các ca khúc của Thùy Chi giống như một "công tắc", chỉ cần chạm nhẹ thôi là tuổi thanh xuân học trò bỗng chốc ùa về", "Cảm ơn Thùy Chi vì một lần nữa lại đem tuổi học trò của mình trở lại với bao kỉ niệm bằng giai điệu ngọt ngào và giọng hát cao vút",... là những lời nhắn đầy xúc động của người hâm mộ dành cho Thùy Chi dưới phần bình luận bài hát mà nữ ca sĩ hát tặng cho tuổi học trò mà bất cứ ai đều có thể dễ dàng đọc được trên Youtube.

Trong showbiz Việt, Thuỳ Chi thuộc số ít những nữ ca sĩ sở hữu giọng hát cao vút hiếm có và cô biết cách để biến nó trở thành dấu ấn in đậm trong tâm trí người khác. Từ một cô gái thu âm những bài hát chỉ vì thích sau đó được đưa lên mạng, Chi vụt sáng trở thành "thanh xuân" của biết bao khán giả - những người đã và đang trong độ tuổi học trò với hàng loạt những ca khúc như "Kỷ niệm thân thương", "Áo trắng đến trường", "Xe đạp", "Mưa",... Nói không quá, 2/3 những ca khúc trong sự nghiệp của Thùy Chi là để dành cho tuổi học trò.

695fce3cefc5fa44d7b1ee489a7eedfd1509935350-1527058288861254197560.jpg

Thuỳ Chi

10 năm trôi qua, Thùy Chi và những ca khúc kể trên chưa bao giờ rơi vào quên lãng mà ngược lại, cứ mỗi mùa bế giảng là một lần những ca khúc ấy lại vang lên, lấy bao nước mắt của tuổi học trò. Ca từ những bài hát mà Thùy Chi thể hiện như nói hộ nỗi lòng của những ai sắp phải xa mái trường, thầy cô, bạn bè, gói hết kỉ niệm hơn 1000 ngày ngồi dưới mái trường cấp 3 thân yêu.

Nào bạn thân yêu ơi, hãy đến bên tôi, nắm tay hát vang khúc ca 

Lau khô dòng nước mắt, thắp lên những yêu thương. 

Và thời gian xin hãy ngừng trôi, 

Dù mai đây xa cách, in mãi trong tim, lớp học cũ với bao kỉ niệm 

(Kỉ niệm thân thương - Thuỳ Chi)

Kỉ niệm thân thương - Thùy Chi

Nào bạn ơi đến đây cùng nắm tay, cho nỗi buồn xa cách ngắn lại 

Cùng bên nhau tình bạn mãi tươi sáng, sẽ mãi mãi không bao giờ phai. 

Nào bạn ơi đến đây cùng hát vang, cho những ngày buồn tan biến hết 

Cho thầy cô, cho mái trường cho bạn và cho tôi. 

(Kỉ niệm mái trường - Thuỳ Chi)

Kỉ Niệm Mái Trường - Thùy Chi

Sẽ thật thiếu sót nếu như nhắc đến Thuỳ Chi mà không nhớ tới sự kết hợp cùng những chàng trai M4U. Sự nhẹ nhàng, du dương mềm mỏng của Thuỳ Chi có lẽ chỉ thật sự hoàn hảo đến độ thôi miên người nghe khi hoà cùng chất giọng mạnh mẽ nhưng không kém phần cảm xúc của M4U trong các ca khúc như "Mưa", "Xe đạp",... Họ đã làm nên điều đặc biệt nhất, đó là lưu giữ cả một thời thanh xuân của chúng ta bằng âm nhạc. Thời thanh xuân ấy có hàng cây xanh, góc sân trường và có cả mối tình đầu không thể nào quên.

Xe Đạp - Thùy Chi ft. M4U

Mưa - Thùy Chi & M4U

images1909138bna5923b148074a2-15270549268721628739066.jpg

Những bình luận của khán giả dưới những ca khúc của Thuỳ Chi.

images1909139bna5923b148027ff-1527054926874969772673.jpg

Đa phần mọi người để lại những bình luận đầy xúc động, gọi Thuỳ Chi là "thanh xuân tuổi học trò".

Đã quá lâu rồi sau những "Kỉ niệm mái trường", "Kỉ niệm thân thương", "Mong ước kỉ niệm xưa",... lứa tuổi học trò không có thêm quá nhiều ca khúc mới để cùng nhau ngân lên trong khoảnh khắc thiêng liêng trong ngày chia xa. Và tháng 5 này, Thuỳ Chi cùng Tiên Cookie đã dành tặng lứa học sinh cuối cấp, sắp phải chia tay bạn bè, nhà trường để bước tới ngưỡng cửa đại học một ca khúc đầy xúc động tiếp theo mang tên "Mình cùng nhau đóng băng". 

Chia sẻ về việc chọn lựa kết hợp với Thùy Chi trong ca khúc mới, chính Tiên Cookie cũng phải thừa nhận: "Thuỳ Chi là kí ức thời học trò của rất nhiều bạn trẻ thế hệ 9X. Chính vì thế có thể nói ngoài Chi, không ai có thể hợp hơn trong việc thể hiện ca khúc này". Chất giọng cao vút, trong trẻo, ngọt ngào của Thùy Chi khi thể hiện khiến ca khúc này thêm phần xúc động, lấy nước mắt bao cô cậu học trò trong những ngày mùa hè tháng 5.

"Mình cùng nhau đóng băng"

img20180523110038557-1527059292273200639931.jpg
img20180523110038392-15270593325621682012175.jpg

Với mỗi thăng trầm đã qua trên đường đời, ta thường chọn cho mình một giai điệu thật riêng biệt, để đắm chìm vào từng lời ca và thả cảm xúc vào từng nốt nhạc. Âm nhạc của Thùy Chi cũng vậy, sẽ mãi là một "món ăn tinh thần" đầy xúc động để nhắc nhớ người ta về một thời cắp xách tới trường, bên bạn bè, thầy cô với bao kỉ niệm thân thương. Và đây cũng là lí do mà người ta hay nhắc tới Thùy Chi bằng danh xưng đầy ưu ái: Thanh xuân của tuổi học trò. 

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022