Để có một đợt quảng bá ca khúc thành công, điều các nghệ sĩ lo nhất chính là việc MV của mình có được “qua cửa” các đài truyền hình hay không. Chỉ cần bị các nhà đài đóng mác “có hại cho thanh thiếu niên” thì một MV triệu won cũng đừng hòng tìm được đường lên sóng. Ngoài các MV bị cấm vì quá sexy hay bạo lực, còn có vô số lý do khác khiến cho các nghệ sỹ phải khóc ròng khi nhìn đứa con tinh thần của mình bị các nhà đài “dần” cho “lên bờ xuống ruộng”.MV sexy là cấm, bạo lực lại vô tư! Hiện nay, đại bộ phận người xem các MV Kpop là khán giả tuổi teen, chính vì thế các cơ quan quản lý có vai trò rất quan trọng trọng việc bảo vệ cho đời sống tinh thần cho giới trẻ. Các nhà đài Hàn Quốc rất gắt gao trong việc kiểm duyệt MV nhưng xét cho cùng cũng là hợp lý vì các nghệ sĩ Hàn càng ngày càng thoải mái trong chuyện cởi và hở, thậm chí có MV mà nữ nghệ sĩ gần như khỏa thân, uốn éo, lăn lộn trên giường. Tháng 3 năm nay, nhóm nhạc mới debut Foxy đã khiến các fan Kpop bị sốc toàn tập bởi MV có nhiều hình ảnh “xôi thịt” và quan hệ tình dục nam nữ một cách quá trần trụi. Không dữ dội như Foxy nhưng MV của các nhóm nhạc hàng đầu Kbiz hiện nay cũng nhiều phen làm khán giả bị sốc bởi khiêu khích quá đà. Abracadabra của Brown Eyed Girls bị cấm vì có nhiều cảnh gợi cảm. Màn vũ đạo của Gain cùng với các nữ vũ công cũng được cho là quá gợi cảm và không phù hợp. MV solo đầu tiên của Seung Ri (Big Bang) Strong Baby vừa tung ra cũng bị các cơ quan quản lý bắt phải cắt bớt những cảnh hôn nhau quá nồng nàn của Seung Ri với nữ diễn viên chính. Xuất phát điểm của việc cấm này là tốt nhưng các nhà đài đang nhạy cảm quá mức khi MV hơi gợi cảm một tí là cấm tuốt. MV Change của Hyun Ah dù không hề có cảnh giường chiếu cũng bị cộp mác 19+ vì vũ đạo và trang phục quá gợi cảm và đầy khiêu khích. Đáng buồn cười là trong khi các MV của SNSD, 9 cô gái lúc nào cũng diện quần siêu ngắn, áo hở rốn thì lại chẳng bao giờ bị cơ quan quản lý “sờ gáy”, hay như điệu nhảy vạch áo khoe eo của Rainbow trong A cũng quá khiêu khích nhưng cũng chỉ bị cấm trên sân khấu chứ trong MV thì “vô tư”. Gần đây nhóm Sistar vừa mới comeback với How Dare You đã bị các nhà đài đưa vào diện giám sát ngay vì trong MV có một cảnh nhóm đi ngang qua 4 cây cột và ôm cột đá chân lên... 1 cái và động tác đó bị các nhà đài quy là múa cột. Trong khi đó “bố Park” nhà JYP là ông vua trong việc tung các MV khiêu khích mà gần đây nhất là No Love No More với đầy rẫy những hình ảnh ôm ấp vũ công lại chẳng bao giờ bị cấm. Để bảo vệ thanh thiếu niên Hàn Quốc, các nhà đài gắt gao đến mức thái quá đối với các MV khêu gợi nhưng xem ra lại quá dễ dãi với các MV bạo lực, họa may lâu lâu mới có 1 cái MV như Sign của Brown Eyed Girls bị giơ biển cấm. MV All Day Long của Ze:A được minh họa bằng màn đánh nhau của 2 nhóm học sinh, còn trong Go Away, CL bị “người yêu” đánh đập không thương tiếc nhưng các nhà quản lý lại không nhận thấy có dấu hiệu gì của chuyện cổ vũ bạo lực ở đây. Đỉnh điểm trong các MV bạo lực là Irreversible của Gain có cảnh nam chính giật tóc Gain và cô nàng cũng bị lôi xềnh xệch trên sàn một cách vô cùng bạo lực, thế mà MV vẫn không hề hấn gì.Những lệnh cấm siêu nhảm nhí của Kbiz Từ trước đến nay, việc nghệ sĩ quay MV trên đường là chuyện thường ngày ở huyện, không riêng gì Kpop. Thế nhưng trong năm nay, đài KBS “bỗng dưng” muốn giáo dục luật giao thông cho thanh thiếu niên nên đã cấm hết những MV nào có cảnh nghệ sĩ đi lại, chạy nhảy giữa đường, trước mũi ô tô hay ngồi ô tô mà không thắt dây an toàn, tiêu biểu là 2 MV Love Song (Bi) và Chitty Chitty Bang Bang (Lee Hyori). Bi đã bị coi là vi phạm luật giao thông đường bộ khi chạy như điên băng qua đường trong Love Song còn cô nàng Lee Hyori cũng bị kết tội vi phạm luật giao thông vì dám đứng giữa đường và nhảy nhót trên nóc xe buýt. Một trong những lý do cấm MV được xếp vào hàng “siêu nhảm nhí” khác chính là do các MV mang tính chất quảng cáo. Turn It Up của T.O.P (Big Bang) bị MBC cấm vì lyric có chứa tên nhiều hãng đồ hiệu như Louis Vuitton, Dior, Alexander McQueen, Dolce & Gabbana... và bị coi là một hình thức gián tiếp quảng cáo.
top-turn-it-up-sc-41.jpg
Se7en và SHINee cũng bị MBC giơ biển cấm với Money Can’t Buy Me Love (Se7en) đã gián tiếp quảng cáo cho Prada, Guess và Gucci, trong khi đó Love Still Goes On của SHINee thì “phạm tội” lăng xê... Facebook. Ca khúc We’re With You của Kara cũng bị cấm vì lý do quảng cáo dù đây là một trong những bài hát nằm trong chiến dịch cổ động cho đội bóng Hàn Quốc tham dự World Cup 2010. Tìm hiểu kĩ, hóa ra We’re With You được dùng làm nhạc nền quảng cáo của đài SBS và đài KBS nhất định là không chịu quảng cáo miễn phí cho đài đối thủ.Đừng để nhà đài nghi ngờ, nếu không muốn bị cấm Các nhà đài Hàn Quốc có lẽ là những cơ quan có trí tưởng tượng siêu đẳng nhất khi họ dễ dàng suy diễn đủ mọi lý do để cho rằng các MV đang muốn truyền tải thông điệp xấu. Thậm chí một số đài “ghen ăn tức ở” với đài khác và cũng cố suy diễn ra một lý do gì đó để “chặt chém” nghệ sĩ. Trước đây đài KBS đã cấm MV Rainism và Mirotic vì cho rằng ca từ ca khúc có liên quan tới sex. Mặc dù, SM Entertainment đã từng tức tối đến mức lôi nhau ra tòa để được giữ lại câu “I got you under my skin” trong Mirotic, nhưng cuối cùng cũng phải đầu hàng và đổi lyric thành “I got you under my sky’”. Trong khi đó bài hát solo đầu tiên của em út nhà Big Bang Seungri không những bị “dính chưởng” bởi những cảnh hôn tình cảm mà ngay cả ca từ cũng bị cho là có vấn đề. Câu “crack crack crack crack” trong ca khúc khiến KBS liên tưởng đến... ma túy, cocaine, vậy là cấm luôn. KBS tiếp tục thể hiện khả năng siêu tưởng của mình trong việc cấm MV Wealthy 2nd Generation của AJOO vì trong ca khúc có đoạn “Em muốn gì? Em cần gì? Em có gì? Chỉ là chuyện nhỏ đối với anh” bị kết tội là lăng xê... lối sống xa hoa và sẽ làm ảnh hưởng đến tư tưởng, suy nghĩ của giới trẻ Hàn Quốc [?!]
A7491624-8.jpg
Còn anh chàng ca sĩ solo K.Will chắc cũng không ngờ có ngày mình trở thành nạn nhân của những lệnh cấm bởi vì ca từ trong ca khúc Hypnosis. Trong bài hát có đoạn “speechless mute, paranoid bigot, that I may be but if its you I promise to love forever” nhằm diễn tả tâm trạng không nói nên lời của một người đang yêu thì bị KBS “kết tội” là xúc phạm... người khuyết tật nên cũng không cho lên sóng. Thế mới thấy để làm một MV không hề dễ và để MV đó được lên sóng lại càng khó hơn nữa. Có lẽ không một nghệ sĩ nào của Kbiz chưa từng trải qua cảnh chật vật sửa đi sửa lại MV để đáp ứng được các quy định nghiêm ngặt của nhà đài.
Theo SVVN

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022