dsc-3183-jpg-1500558821.jpg
Ca sĩ Tấn Minh trình diễn ca khúc Người mẹ của tôi - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Ngồi bên cánh gà sân khấu, ngay trước tượng đài chính, ca sĩ Tấn Minh nói anh đang rất hồi hộp chờ thời điểm ra sân khấu.

Mình rất xúc động khi ở trong một không gian với hơn 10 ngàn liệt sĩ như thế này. Việc hát ở đây cũng đặc biệt vô cùng. Vì mình đang hát cho cả một vạn anh hùng liệt sĩ cùng nghe.
Ca sĩ Tấn Minh

Ca sĩ Thanh Lam cũng bảo chị cũng đang rất xúc động.

Trước giờ diễn, Thanh Lam đã đi một vòng quanh các khu mộ, sau đó lên tượng đài chính thắp hương tưởng niệm.

Thanh Lam kể rằng ba mình trước kia cũng là bộ đội. Ngày nhỏ ba vẫn hay đưa Thanh Lam đến diễn tại các doanh trại bộ đội.

Cảm giác được hát cho những chiến sĩ bộ đội nghe ngày đó và cảm giác hát cho hơn 10 ngàn liệt sĩ đang yên nghỉ tại nghĩa trang Trường Sơn lúc này có gì đó hơi giống nhau.

Chỉ khác là ở nơi đây cảm giác thiêng liêng mạnh mẽ hơn.

20226666-1488719121171615-1629278676-o-1
Các chiến sĩ thuộc Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị hào hứng xem tiết mục Ngọn lửa tuổi hai mươi do ca sĩ Đông Nhi biểu diễn. Ảnh: TẤN LỰC

Vừa xem xong tiết mục Đường tôi đi dài theo đất nước, binh nhất Nguyễn Ngọc Quân, chiến sĩ Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị, không giấu được nỗi xúc động.

Quân nhận xét chương trình nghệ thuật được dàn dựng khá công phu và liền mạch, dẫn dắt cảm xúc khán giả vào niềm tri ân sự ngã xuống của các anh hùng liệt sĩ.

"Là người lính biên phòng, chúng tôi sẽ thêm vững tay súng giữ lấy trọng trách bảo vệ từng tất đất biên cương Tổ quốc mà các thế hệ cha anh đã đổ máu xương để dựng xây nên hình hài Tổ quốc hôm nay.

Trước anh linh các liệt sĩ đang nằm đây, chúng tôi xin hứa sẽ cống hiến hết mình để xứng với sự hi sinh của các anh, các chị!" Quân nói trong xúc động.

Đêm của Câu chuyện hòa bình còn có khá đông đồng bào người Vân Kiều tham dự.

Đưa hai con nhỏ đi xem chương trình, ông Hồ Văn Than (42 tuổi), nói rằng dù nhà ở không xa nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn và thường vào đây xem các chương trình văn nghệ kỷ niệm ngày 27-7 nhưng Khát vọng hòa bình là chương trình hoành tráng nhất đến hiện tại.

“Sân khấu được trang trí đẹp và có chiều sâu, hệ thống đèn chiếu cũng hiện đại. Các ca khúc hát về người chiến sĩ, về chiến tranh và sự hi sinh thầm lặng của những Bà mẹ Việt Nam anh hùng cho ngày hòa bình thật quá hay” ông Hồ Văn Than nói.

dsc-3037-jpg-1500558470.jpg

Tại chương trình Câu chuyện hòa bình 5 chủ đề Khát vọng hòa bình, ban tổ chức dành trao 70 suất học bổng (10 triệu đồng/suất, tổng trị giá 700 triệu đồng) dành cho sinh viên là con em các gia đình thương binh, liệt sĩ.

Đây là sự ủng hộ nghĩa tình của Công ty cổ phần đầu tư thương mại Thái Bình (30 suất), bạn đọc Báo Tuổi Trẻ (30 suất) và Trung ương Hội sinh viên Việt Nam (10 suất).

Ngoài ra còn tặng 50 phần quà cho các thương, bệnh binh, gia đình chính sách.

Xem hình ảnh đêm Câu chuyện hòa bình: 

dsc-3112-jpg-1500558873.jpg
Tốp ca Arabesque, VCB, Hoàng Thông trình diễn ca khúc Đường tôi đi dài theo đất nước - Ảnh: QUANG ĐỊNH
dsc-3139-jpg-1500558873.jpg
Ca sĩ Đông Nhi trình diễn ca khúc Ngọn lửa tuổi hai mươi - Ảnh: QUANG ĐỊNH
dsc-3201-jpg-1500558873.jpg
Ca sĩ Đoan Trang và tốp ca nữ sinh viên Quảng Trị trình diễn ca khúc Bài ca không quên - Ảnh: QUANG ĐỊNH
dsc-3221-jpg-1500558873.jpg
Ca sĩ Thanh Lam hát Màu hoa đỏ - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Nguồn: tuoitre.vn

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022