Tối nay (22/1), đêm Chung kết Sing My Song - Bài hát hay nhất mùa đầu tiên đã lên sóng trực tiếp. Tại vòng Chung kết, 9 thí sinh được chia thành 2 lượt đấu, lượt 1 gồm 5 thí sinh và lượt 2 gồm 4 thí sinh. Kết thúc 2 lượt đấu, 2 thí sinh có số phiếu bình chọn cao nhất từ khán giả đến với lượt bình chọn của Hội đồng giám khảo chuyên môn. Trong 2 thí sinh, người giành được số điểm cao nhất trở thành quán quân của cuộc thi Sing My Song - Bài hát hay nhất mùa đầu tiên.

9 thí sinh, 9 màu sắc cá tính âm nhạc khác nhau đã “chiến đấu” với tinh thần “coi cuộc thi như cuộc chơi”, cống hiến hết mình cho khán giả những tác phẩm tâm huyết, đặc sắc nhất. Đêm Chung kết cũng có sự xuất hiện của Tiên Cookie, Vũ Cát Tường, Noo Phước Thịnh... với vai trò Hội đồng giám khảo chuyên môn.

dsc00739-1485101951264.jpg
Phạm Hồng Phước là thí sinh mở màn đêm Chung kết cùng vũ đoàn với ca khúc có tựa đề dễ thương “Anh thích thích em”. Giai điệu với tiết tấu trẻ trung đã đem đến không khí vui tươi mở màn chung kết. Khi được MC Nguyên Khang hỏi về cảm xúc, Phạm Hồng Phước hài hước chia sẻ: “Thực thực thực sự em rất rất là run”.
dsc00752-1485101951267.jpg
Bùi Công Nam (HLV Hải Phong) mang đến ca khúc “Trời ơi” với phong cách ngọt ngào, dễ thương. “Với Nam ca khúc phải có thông điệp rõ ràng tích cực, giai điệu cuốn hút và kèm theo phần trình diễn thuyết phục. Bài hát Chung kết là một sự bứt phá mới của Nam, hi vọng là khán giả sẽ đón nhận”, chàng hot boy từng gây ấn tượng với ca khúc “Chí Phèo”chia sẻ.
dsc00757-1485101951276.jpg
Lê Thiện Hiếu - chàng trai "hiện tượng" của Sing my song với ca khúc Ông bà anh mang đến ca khúc Tích tịch tình làng được dựa theo câu hát “Tích tịch tình tang” trong truyện cổ tích Thạch Sanh. Thiện Hiếu khiến khán giả bất ngờ khi “khoe” biệt tài đánh trống. “Nơi bóng mát gió nhẹ nhàng, đầu làng, những mái tóc chạm nhau, đầu làng. Bát nước chè xanh say say, đầu làng. Những trưa hè lang thang. Có tiếng cười giòn tan, có tiếng chạm ô ăn quan, đầu làng. Những cái vuốt ve nhẹ nhàng, đầu làng. Những lần hò hẹn vội vàng, đầu làng… Có những câu chuyện dở dang, có ai tích tịch tình tang", lời ca khúc thân thương khẽ đi vào lòng người.
dsc00769-1485101951285.jpg
Nguyễn Hoàng Dũng đem đến khúc hát du dương “Yên bình” với thông điệp “Thành phố như hoa hồng rất thơm và rất đau”.
dsc00778-1485101951289.jpg
Cao Bá Hưng mang đến ca khúc “Có vấn đề”. Tiết mục của Bá Hưng được hỗ trợ phần đàn nguyệt từ nhạc sĩ Đức Trí, nghệ sĩ Paranưng Bảo Hiếu, nghệ sĩ sáo Khánh Tường. “Tôi muốn bay, muốn bay tung hoành, chưa muốn ôm giấc mơ một mình (…) Tôi cần thời gian để tôi lớn thêm mà”, thông qua lời ca khúc “Có vấn đề”, Bá Hưng gửi gắm thông điệp, tuổi trẻ cứ thoải mái làm những gì mình thích, đừng lo đúng hay sao vì “cứ sai đi vì cuộc đời cho phép”.
dsc00789-1485101951301.jpg
HLV Lê Minh Sơn nhận xét: “Tuổi trẻ của các em chính là mùa xuân, mùa xuân sẽ luôn ở lại trong lòng tất cả mọi người. Đêm hôm nay tôi sẽ không nói gì hết, tôi rất xúc động nhìn thấy các em trưởng thành, nhạc Việt đang rất cần những ngôn ngữ âm nhạc tươi trẻ của các em”. HLV Giáng Son chia sẻ: “Tôi rất tự hào vì các bạn, các bạn mới trên dưới 20 sáng tác văn minh, hiện đại nhưng vẫn giữ được những giá trị truyền thống”. HLV Đức Trí bày tỏ: “Bùi Công Nam lúc trước một phút thăng hoa nhưng hôm nay đã “thâu đêm” luôn. Bài hát của Dũng đã vượt ra khỏi vỏ bọc an toàn, không chạy theo ca khúc ăn khách”. Nguyễn Hải Phong cảm nhận các thí sinh là những nghệ sĩ độc lập, sẽ có sự nghiệp vang danh sau này. Tôi nghĩ ai cũng xứng đáng. Các bạn đem lại cho tôi cảm xúc bàng hoàng, dù thí sinh đội tôi thắng hay đội khác tôi cũng thấy hài lòng.
dsc00780-1485101951295.jpg
Noo Phước Thịnh nhận xét: “Bản thân Noo ngồi đây học hỏi được rất nhiều từ các bạn. Lần chạm ngõ này quá ngỡ ngàng với Noo vì sự tài năng của các bạn. Ví như Hưng, Noo thích sự “ngô nghê, bạn hát, giao lưu làm bài hát nó sống, khán giả thích lời; Với Phước, Phước luôn sáng tác bằng những chất liệu gần gũi trong cuộc sống, khi là ly cà phê, khi là nỗi cô đơn, Phước tìm cho mình sự gần gũi để hát. Noo thích sự ngổ ngáo của Nam với lời hát“thích thì lên đường”. Noo theo dõi Hiếu qua bài Ông bà anh. Ngày hôm nay, những trúc trắc trong bài hát Hiếu đưa đến cùng HLV của mình là một điểm nhấn cho Sing my song. Về Dũng, Dũng ơi, từng giai điệu, những quãng, hợp âm của Dũng cuốn Noo phải nghe, ca khúc gợi ra hết bức tranh này đến bức tranh khác”
dsc00730-1485101951252.jpg
Kết thúc lượt thi đầu tiên, gương mặt duy nhất được lựa chọn vào vòng 2 là thí sinh Cao Bá Hưng. Chàng trai trẻ 18 tuổi đã làm nên điều kì diệu với tỉ lệ 33,81. Hai MC của chương trình là Nguyên Khang và Mỹ Linh.
nhi1-1485101951331.jpg
Sang đến phần thi đấu thứ 2, Trương Thảo Nhi mang đến ca khúc “Hỏi” với phần đệm đàn của HLV Giáng Son.
dsc00804-1485101951306.jpg
Ông bố trẻ Ưng Đại Vệ mang đến ca khúc “Papa siêu nhân” dành tặng con gái bé bỏng.
dsc00823-1485101951310.jpg
Trương Kiều Diễm mang đến ca khúc đong đầy cảm xúc, rất phù hợp với không khí ngày Tết “Về nhà đi”. HLV Đức Trí cũng chính là “nhạc trưởng” cho phần thể hiện của thí sinh Trương Kiều Diễm.
dsc00825-1485101951313.jpg
Phan Mạnh Quỳnh ca khúc “Có chàng trai viết lên cây”. Nam ca sĩ chia sẻ, đây là ca khúc anh viết tặng cô gái anh thích từ hồi lớp 7. Hai người từng khắc tên cô gái lên thân cây, sau này vì gia đình cô gái phải chuyển đi xa nên hai người phải xa cách, nhưng những kí ức đó luôn ghi dấu trong trái tim anh.

HLV Nguyễn Hải Phong nhận xét: “Thực sự thỏa mãn với tiết mục của Phan Mạnh Quỳnh. Phải nói với Quỳnh “bí mật” là sư phụ ngày nào cũng hát ca khúc của em. Phần biểu diễn của Nhi và Diễm tốt hơn lúc tập rất nhiều”.

HLV Đức Trí chia sẻ: “Tôi thích cách kể chuyện của Phan Mạnh Quỳnh, cứ nhẹ nhẹ đi vào lòng người. Quỳnh đã thực sự thành công trong việc viết ca khúc. Với Ưng Đại Vệ, tôi với bạn đều có con gái, nhưng tôi “ghen tị” với bạn vì chưa viết được ca khúc nào cho con gái.

Với Kiều Diễm, cá tính âm nhạc rất mạnh và “cứng đầu” và thích viết những ca khúc có tính chuyên môn một chút vì cô ấy được học qua trường lớp. Hôm nay tôi hãnh diện về em vì em đã quên những kiến thức trường lớp, viết bằng sự ngây ngô và cảm xúc. Với Nhi, tôi thấy đây là ca khúc hay nhất từ đầu chương trình đến giờ”.

Với tỉ lệ bình chọn 37,2%, thí sinh Trương Thảo Nhi đã giành được chiến thắng ở lượt 2. Ban tổ chức cũng chọn ra Top 5 thí sinh được nhận kỉ niệm chương với các ca khúc được nghe nhiều nhất bao gồm: Lê Thiện Hiếu (Ca khúc Ông bà anh), Phan Mạnh Quỳnh (Ca khúc Con tim tan vỡ), Cao Bá Hưng (Ca khúc Tương tư), Phạm Hồng Phước (Ca khúc Đã có anh Hai), Bùi Công Nam (Ca khúc Chí Phèo).

16229657-10208096296797100-1761555486-o-
16229893-10208096297597120-126888131-o-1

Hai thí sinh nhận được lượt bình chọn cao nhất của khán giả là Cao Bá Hưng và Trương Thảo Nhi tiếp tục bước vào vòng bình chọn của 31 giám khảo khách mời. Kết quả chung cuộc, Cao Bá Hưng đã giành chiến thắng thuyết phục với 17 phiếu bình chọn, Trương Thảo Nhi giành ngôi vị Á quân Sing my song với 14 phiếu bình chọn, kết thúc một mùa giải thành công, đong đầy cảm xúc.

Phương NhungẢnh: Băng Châu

Tag :, , , , , , , , ,

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022